Lưu giữ khoảnh khắc đẹp ngày xuân

13:39 - Thứ Hai, 31/01/2022 Lượt xem: 6311 In bài viết

ĐBP - Tết đến - xuân về, hoa nở bung sắc thắm trên mọi nẻo đường, tô điểm cho phố phường TP. Điện Biên Phủ thêm phần rạng rỡ. Trong không khí ấm áp, nắng vàng rực rỡ, nhiều bạn trẻ cùng nhau thực hiện bộ ảnh Tết đầy sắc màu nhằm lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời của mùa xuân…

Với những bạn muốn có hình ảnh chất lượng hơn có thể nhờ tới thợ ảnh chuyên nghiệp.

Níu giữ khoảnh khắc xuân

Cách Tết Nguyên đán cả tháng, nhiều bạn trẻ đã bắt đầu lên ý tưởng thực hiện bộ ảnh xuân thật đẹp. Khi tìm kiếm địa điểm, bao giờ chợ hoa xuân cũng là nơi được các bạn trẻ nghĩ tới đầu tiên. Năm nay việc lưu giữ khoảnh khắc ở chợ hoa xuân thuận lợi hơn khi chợ hoa tọa lạc ngay Quảng trường 7/5 giữa trung tâm thành phố. Với từng gian hàng đào, quất, mai rực rỡ được bày ngay ngắn thành hàng lối, tạo nên những góc chụp sinh động, đầy sắc xuân cho các bạn trẻ.

Không chỉ vậy, ngay gần Quảng trường 7/5 là Bưu điện tỉnh mới được xây dựng với khung cảnh đầy lãng mạn, trữ tình. Tay máy nào khéo chụp, lại biết “đổ” thêm chút màu cổ điển nữa thì những bức ảnh càng thêm phần nghệ thuật. Vậy nên khu vực này thu hút khá đông các bạn trẻ thực hiện bộ ảnh ngày xuân rực rỡ sắc màu. Ngay từ sáng sớm, cùng với người đi chơi, đi sắm tết, nơi đây đã tấp nập người đến chụp ảnh. Những chàng trai, cô gái xúng xính trong bộ quần áo rực rỡ sắc màu, thướt tha trong tà áo dài truyền thống tạo dáng giữa không gian ngập sắc hồng của hoa đào, màu vàng của quất, hương thơm ngào ngạt của các loại hoa...

Hòa vào dòng người đó, nhóm bạn của Lê Việt Hà, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ rủ nhau đi chụp bộ ảnh chào xuân mới. Trang phục nhóm bạn lựa chọn là tà áo dài cách tân, vừa có nét đẹp truyền thống, vừa trẻ trung, năng động. Bạn Lê Việt Hà chia sẻ: “Không khí vui tươi, rộn ràng của mùa xuân khiến ai cũng có thể cảm nhận được tết đã về rất gần với mọi người, mọi nhà. Thế nên em mới cùng các bạn thực hiện bộ ảnh chụp tại chợ hoa. Vừa để hòa mình vào những phút giây đẹp nhất của đất trời khi vào xuân vừa lưu lại những hình ảnh của tuổi trẻ, lưu lại cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của mình qua từng năm tháng…”.

Điều làm cho những bức ảnh xuân càng thêm ý nghĩa là hầu hết các bạn trẻ đều lựa chọn áo dài truyền thống làm trang phục chính. Theo lý giải của nhiều bạn, mùa xuân đang đến, đất trời ấm áp, vạn vật hồi sinh, nắng vàng rực rỡ. Giữa không gian ấy không gì hợp hơn là một tà áo dài nhẹ nhàng, duyên dáng. Với những buổi chụp ảnh ngày xuân thì những mẫu áo dài màu sắc rực rỡ như đỏ, cam, vàng, xanh… phù hợp với không khí tươi vui, rộn ràng ngày tết. Ngoài ra, cũng không ít bạn trẻ lựa chọn áo dài trắng, xanh, xám hoài niệm chút không khí tết xưa… Có lẽ, khi mà các giá trị tết không còn đậm đà như trước thì một tà áo dài bay trong ngày xuân như mang phong vị tết xưa ấm cúng trở về với hiện tại.

Giữ đúng lời hứa “khi hoa đào nở anh sẽ về”, chàng quân nhân trẻ Văn Nguyên cùng bạn gái Yến Nhi lựa chọn một ngày nắng đẹp để thực hiện bộ ảnh ngày xuân tại chợ hoa Quảng trường 7/5. Để phù hợp với bộ quân phục nghiêm trang của bạn trai, Yến Nhi lựa chọn cho mình tà áo dài trắng cùng sánh đôi. Yến Nhi chia sẻ: “Em lựa chọn tà áo dài trắng vì đây là trang phục truyền thống dân tộc, tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Hơn nữa, ngày tết nguyên đán đang cận kề, mặc lên mình chiếc áo dài lại càng thêm phần ý nghĩa, thêm tự hào về văn hóa truyền thống của người Việt Nam…”.

Các bạn trẻ cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đẹp tại chợ hoa xuân.

Thêm nhiều người “có tết”

Trải qua một năm khó khăn, vất vả chống chọi với dịch bệnh, nhiều ngành, nghề, nhất là dịch vụ, thương mại trông ngóng thời điểm tết nguyên đán để vực lại kinh tế cả năm. Và để có thể bắt trọn những khoảnh khắc xuân tràn đầy sức sống khi năm mới đang đến gần, không thể thiếu những tay máy từ chuyên nghiệp đến bán chuyên. Đây là cơ hội vàng để các “nháy” có thêm thu nhập lo tết đủ đầy sau một năm gần như “treo máy” vì dịch bệnh Covid-19.

Những ngày gần tết này, Bình Trần - một thợ ảnh tự do hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Từ sáng đến tối, anh tất bật “chạy show” rồi lại hối hả chỉnh sửa để kịp trả ảnh cho khách. Bận rộn, vất vả nhưng với Bình Trần đây là khoảng thời gian mang lại thu nhập chính cho anh trong cả năm vừa qua. Anh chia sẻ: Dịp tết này lượng khách chụp ảnh tăng gấp 3 lần so với trong năm. Bắt đầu từ ngày 18 tháng Chạp có nhiều “show” để chạy. Khách đặt lịch liên tục, trung bình mỗi ngày 2 - 3 “show”, đỉnh điểm có ngày lên tới 4 “show”. Thu nhập nhờ thế cũng tăng theo, dao động từ 1,5 - 3 triệu đồng/ngày tùy vào khách đông hay ít. Nhưng nói chung thời điểm này là lúc mang lại thu nhập chính sau hơn nửa năm “nằm im” vì dịch bệnh…

Thêm một điều mà Bình Trần không chia sẻ nhưng lại đang là nỗi niềm chung của những thợ ảnh như anh. Cùng với guồng quay của thời gian, sự phát triển của công nghệ, máy ảnh ngày càng rẻ và phổ biến hơn, nhất là sự bùng nổ của điện thoại thông minh với những tính năng, tiện ích dễ sử dụng đang dần đẩy nghề chụp ảnh vào khó khăn. Vậy nên, những thợ ảnh ngày nay muốn thắng được điện thoại thông minh thì không đơn giản chỉ là “sáng mặt ăn tiền” mà còn phải đòi hỏi chất lượng, phải thổi hồn nghệ thuật vào từng tấm ảnh. Để làm được điều đó cũng cần phải đầu tư rất nhiều từ máy móc, thiết bị đến cả công sức trong khâu hậu kỳ… đòi hỏi một khoản kinh phí không nhỏ đổ vào đó. Thế nên, những “show” cuối năm dù có “căng” đến mấy cũng cố chạy. Bởi nhờ những “show” như vậy sẽ giúp cho họ gỡ lại phần nào số vốn đã bỏ ra, có thêm thu nhập góp cho cái tết sắp tới đủ đầy hơn…

Đồng hành cùng với các thợ ảnh, nhiều dịch vụ khác như trang điểm, cho thuê trang phục cũng có một mùa tết bận rộn. Với chất lượng tốt, mức giá phải chăng và quan trọng hơn cả là phù hợp với thị hiếu của phần đa các bạn trẻ, những dịch vụ trên có thêm nguồn thu không nhỏ. Chị Hà Hồng, làm dịch vụ trang điểm tại phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ chia sẻ: “Vào thời điểm cận tết này khách đông hơn bình thường nhiều lần, gồm cả khách chụp ảnh gia đình, chụp ảnh thời trang. Giá dịch vụ vẫn không thay đổi so với ngày thường, vẫn ở mức trung bình từ 200 - 250 nghìn đồng/người/lần. Tuy nhiên lượng khách đông nên tôi cũng có thêm một khoản thu nhập kha khá để sắm sửa cho dịp tết…”.

Xuân mới Nhâm Dần 2022 đang gõ cửa. Với nhiều người trẻ họ đã kịp lưu giữ vẻ đẹp đắm say của thiên nhiên, của cỏ cây hoa lá, của vạn vật, hơi thở của mùa xuân qua góc nhìn nhiếp ảnh. Và cùng với đó là niềm vui tết đủ đầy cho nhiều người khác sau một năm khó khăn, vất vả vì dịch bệnh…

Bài, ảnh: Diệp Chi
Bình luận
Back To Top